Ông Nguyễn Hải Thành có phải là nhà báo?

Thứ năm, 19/12/2013 09:58

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, một số bạn đọc tại Quảng Nam điện thoại đến Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh: Cuối tháng 10-2013, một thanh niên tên Nguyễn Hải Thành tự xưng là phóng viên của Báo Người Hà Nội đến cơ quan liên hệ công tác. Xong việc, anh ta đề nghị tham gia quảng cáo nhưng bị từ chối. Không thể gạ gẫm ký hợp đồng quảng cáo, anh ta quay sang đề nghị... bồi dưỡng vài triệu để uống cà-phê...

Theo hồ sơ được thu thập, ông Nguyễn Hải Thành sinh năm 1968, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Từ năm 2005 đến năm 2011, ông Nguyễn Hải Thành được Báo Đời sống & Pháp luật nhận vào làm cộng tác viên chuyên khai thác quảng cáo. Trong thời gian làm cộng tác viên cho Báo Đời sống & Pháp luật, Nguyễn Hải Thành đã ký hợp đồng quảng cáo trên số Xuân Nhâm Thìn 2012 với một số cơ quan, như: Phòng Công thương H. Hòa Vang, Văn phòng UBND Q. Hải Châu, Sở Y tế, Viện Quy hoạch Xây dựng TP Đà Nẵng, với tổng số tiền là 15 triệu đồng. Khi hợp đồng được thực hiện xong, ông Nguyễn Hải Thành trực tiếp đến các cơ quan nhận tiền mặt rồi chiếm dụng toàn bộ số tiền trên. Với sai phạm trên, ông Thành bị Báo Đời sống & Pháp luật gạch tên khỏi danh sách cộng tác viên. Sau khi nghỉ, ông Thành xin vào làm cộng tác viên cho Báo Người Hà Nội cho đến nay.

Mặc dù được các cơ quan báo chí nhận vào làm việc với chức danh cộng tác viên song đi đâu ông Nguyễn Hải Thành đều tự xưng là nhà báo, có quan hệ thân thiết với nhiều quan chức... hòng thực hiện hành vi sai phạm. Cụ thể, tháng 5-2005, anh Trần Ngọc Hùng (trú P. Thạch Thanh, Q. Hải Châu) có người em là Trần Ngọc Huy bị CAQ Thanh Khê khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Lo sợ em mình bị tù tội nên anh Hùng nhờ "nhà báo" Thành giúp đỡ. Sau khi nhận 5 triệu đồng lo "chạy án", Thành không "giúp đỡ" gì cả. Sự việc bị phát hiện, anh Hùng tìm lấy lại tiền nhưng Thành lánh mặt, không chịu trả tiền. Đòi mãi, Thành mới trả lại 2 triệu đồng.

Hoặc trường hợp anh Trần Viết Lợi (trú 381/7-Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) có người thân vi phạm Luật GTĐB bị CAQ Hải Châu tạm giữ phương tiện. Nghe anh Lợi than vãn không có phương tiện đi làm, Thành tự xưng là "phóng viên nhà báo" quen biết nhiều với lực lượng CSGT CAQ Hải Châu, có thể xin được xe. Nghe vậy, anh Lợi nhờ Thành giúp đỡ. Sau khi nhận 400.000 đồng, Thành hẹn sẽ mang xe về sau 3 ngày. Chờ mãi, không thấy xe, tìm Thành cũng chẳng thấy, anh Lợi đành viết đơn đến cơ quan CAP Bình Thuận nhờ can thiệp.

Không chỉ "chạy án", xin xe mà Thành còn khoác lác có thể "chạy việc". Cụ thể, tháng 1-2013, thông qua người thân, chị Phạm Thị Quỳnh Châu (trú tổ 68, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu- tốt nghiệp sư phạm ngành âm nhạc) biết Nguyễn Hải Thành và nghe anh ta "nổ": Vừa rồi có viết một bài báo cho một trường học tại Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) nên được lãnh đạo trường bố trí cho một "suất giáo viên". Tưởng thật, chị Châu nhờ Thành xin vào làm giáo viên âm nhạc. Ban đầu, Thành ra giá 30 triệu đồng nhưng "xét điều kiện" kinh tế gia đình chị Châu có nhiều... khó khăn nên bớt còn 20 triệu đồng.

Ngày 15-1-2013, chị Châu giao cho Thành 10 triệu đồng và đến ngày 7-2-2013, Thành yêu cầu giao tiếp 10 triệu đồng còn lại. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Thành viết giấy vay tiền có nội dung: vay 20 triệu đồng, hoàn trả vào ngày 14-4-2013. Chờ mãi đến tháng 5-2013, vẫn chưa thấy ai gọi đi dạy, chị Châu điện thoại hỏi thăm tình hình và đòi lại tiền nhưng điện thoại của Thành luôn trong tình trạng... ò, í, e. Không thể lấy lại tiền, chị Châu làm đơn gửi CAP Bình Thuận nhờ can thiệp. Tại cơ quan CA, Thành không thừa nhận đây là khoản tiền nhận chạy việc mà cho rằng đây là khoản vay bình thường đồng thời hứa sẽ trả mỗi tháng từ 3 đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên, lời hứa của ông Nguyễn Hải Thành đã bị... gió cuốn đi.

Cũng liên quan đến "nhà báo" này, ông Trần Văn Vinh, Phó Văn phòng UBND H. Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết: Cuối tháng 10-2013, ông Thành đến UBND H. Thăng Bình liên hệ xác minh một số đơn, thư khiếu nại. Khi làm việc, ông Thành xuất trình một giấy chứng nhận và một cạc-vi-dít có ghi: Phóng viên của Báo Người Hà Nội, văn phòng thường trú: 447-Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Sau khi làm việc, ông Thành đề nghị ký hợp đồng quảng cáo. Do không có nhu cầu nên lãnh đạo huyện từ chối. Không ký được hợp đồng quảng cáo, ông Thành quay sang đề nghị được bồi dưỡng vài triệu để uống cà-phê...

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, chúng tôi được Thiếu tá Huỳnh Hồng Anh (CAP Bình Thuận) cho biết: Ông Nguyễn Hải Thành đã có tiền án, tiền sự về tội trộm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, trong thời gian qua, CAP Bình Thuận đã tiếp nhận và xử lý nhiều đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Hải Thành về hành vi chạy án, chạy việc... Hiện CAP đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho CAQ Hải Châu điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Với những chứng cứ nêu trên, chúng tôi xác định ông Nguyễn Hải Thành không phải là phóng viên, nhà báo như ông ta tự xưng. Đề nghị, các cơ quan, cá nhân cần cảnh giác hơn nữa nhằm tránh việc ông Nguyễn Hải Thành lợi dụng danh nghĩa nhà báo để thực hiện những hành vi sai phạm.

M.T